Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

BÀI CHIA SẺ LỄ MẸ FATIMA

Kinh lạy Cha Thánh Mẫu Fatima

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lạy Cha chúng con ở trên trời./ Cha là Tình Yêu vô cùng nhân hậu./ Cha chẳng những đã dựng nên loài người vô cùng thấp hèn chúng con/ theo hình ảnh Thần Linh của Cha,/ mà còn ban chính bản thân mình là Lời Nhập Thể/ cho loài người chúng con,/ thậm chí Cha đã không dung tha cho Con Một mình,/ một phó nạp Người vì loài người tội nhân chúng con,/ để loài người vô cùng đáng thương chúng con được muôn đời hiệp thông với Cha trong Thánh Thần.

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng./ Vì Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, đã liên lỉ trung thành với loài người vô ơn bội nghĩa chúng con,/ đã yêu thương chúng con đến cùng,/ bằng việc thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên thế giới,/ vào chính thời điểm thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn,/ đến nỗi vì sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều người đã ra nguội lạnh,/ chẳng biết khi Con Người tới có còn thấy đức tin trên thế gian nữa hay chăng. 

Chúng con nguyện Nước Cha trị đến./ Vì trong giai đoạn dường như không còn bao lâu cho hoạt động tàn phá của Satan và bọn ngụy thần,/ Cha đã ủy thác cho Mẹ Maria việc trang bị cho thành phần tông đồ cuối thời,/ thành phần môn đệ trung thực của Chúa Kitô Con Mẹ,/ để họ trở thành một đạo binh dàn trận,/ trong việc làm cho vương quốc của Thiên Chúa bao trùm vương quốc của thành phần vô thần,/ vương quốc của thành phần tôn thờ ngẫu tượng,/ và vương quốc của thành phần khủng bố bạo tàn.

Chúng con nguyện Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ Vì Cha đã muốn Mẹ được nhận biết và yêu mến trong Thời Điểm Maria,/ nhờ tình thương của Mẹ đối với tội nhân,/ bằng uy quyền của Mẹ đối với ma quỉ,/ và qua ân sủng của Mẹ đối với những hồn nhỏ;/ thật sự Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ đã trở thành nơi nương náu cho loài người vô cùng yếu đuối chúng con,/ và là con đường đưa chúng con đến cùng Cha mau chóng nhất,/ dễ dàng nhất,/ an toàn nhất,/ và trọn hảo nhất.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày./ Đó là luôn khao khát Cha,/ là cậy trông phó thác hoàn toàn cho sự Quan Phòng Thần Linh vô cùng khôn ngoan đầy yêu thương của Cha,/ là liên lỉ đáp ứng mọi tác động thần linh của Cha,/ và chỉ no thỏa Thánh Ý Cha trong hết mọi sự,/ như lương thực của Chúa Giêsu Thiên Sai Con Cha là hoàn thành những gì Cha trao phó cho Người,/ không tìm gì khác ngoài Thánh Ý Cha,/ như Mẹ Maria là Người Nữ Tỳ đầy ơn phúc Xin Vâng của Cha.

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con./ Chẳng những tội vô ơn và lộng ngôn chúng con đã phạm đến tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha,/ những tội đã trở thành một vòng gai nhọn liên lỉ xâu xé Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ mà còn tất cả số nợ chúng con không thể trực tiếp trả cho Cha,/ mà chỉ có thể gián tiếp trả cho Cha/ bằng lòng quảng đại tự động mau mắn thứ tha cho anh chị em chúng con,/ cho dù họ có cố tình xúc phạm đến chúng con trăm ngàn lần./ 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Đó là những cám dỗ và sự dữ xuất phát từ mầm mống nguyên tội,/ mà chỉ có một mình Mẹ Maria là đệ nhất tạo vật về ân sủng/ mới được Cha gìn giữ cho khỏi vướng mắc ngay từ lúc được hoài thai,/ khi cho Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô,/ và chính Mẹ cũng đã sống cuộc đời liên lỉ đầy ơn phúc với đức tin tuân phục của Mẹ,/ và bằng tâm tình cảm tạ Ngợi Khen Lòng Thương Xót Chúa của Mẹ./ Amen.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn đặc biệt cho Ngày Tôn Vinh Mẹ Fatima 13/7/2007 ở Giáo Xứ Blessed Sacrament Church, Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster Giáo Phận Orange)